M&TÔI
M&TÔI
Trang chính | Góc riêng | Ghi danh | Bài mới | Thành viên | Tìm kiếm | FAQ
Tên hiệu:
Mật mã:
Ghi vào Cookies
Quên mật mã ?

 Các diễn đàn
 Riêng một góc trời
 Không gian riêng
 Vô Cố Nhân

Chú ý: Muốn đăng hoặc trả lời bài, bạn cần phải là thành viên của Diễn đàn.
Để Ghi Danh, xin bấm vào đây. Chúc bạn vui vẻ!

Khung hình:
Tên hiệu:
Mật mã:
Chức năng: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Music Clips
   
Lời thoại: Insert Speech Icon: duh! Insert Speech Icon: oops! Insert Speech Icon: sigh! Insert Speech Icon: ugh! Insert Speech Icon: wow! Insert Speech Icon: yeah! Insert Speech Icon: ok! Insert Speech Icon: yes! Insert Speech Icon: no!
Bộ gõ Việt: Tắt Telex VNI VIQR Tổng hợp      ( VietUni - Trần Anh Tuấn )
Bài viết:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

   Đính kèm hình ( Tối đa: 40KB - Chấp nhận: .gif và .jpg )
Thêm chữ ký vào.
    

T O P I C    R E V I E W
voconhan Posted - 08/11/2008 : 03:50:02
Nhớ

Còn nhớ buổi chiều thơ mộng ấy
Ôm vai gầy anh nói anh thương
Nâng niu làn mây tóc thơm hương
Anh tưởng khắp mùa xuân trần thế
Đã theo về trên mắt môi em...

Em chợt đến dáng hao gầy yểu điệu
Tóc buông dài anh thấy muôn thương
Môi em cười mắt lóng lánh yêu đương
Đa tình quá lòng anh đau quặn
Anh chợt yêu thật thà tha thiết
Nào biết em có nghĩ giống anh
Em nào đâu hiểu trái tim xanh
Với đôi cánh thanh bình cơn mộng
Một dòng sông êm ái một dòng sông...

Sông thương cách mấy nhịp sầu
Càng sâu mong nhớ càng đầy chia xa
Xem ra mình cũng vô duyên
Thuyền như mong bến - bờ vương sương mù
Yêu em ru thầm con tim lẻ
Vẫn cầu mong em cũng yêu anh
Và vẫn mong ngày tháng trôi nhanh
Anh sẽ khác và em rồi cũng khác
Bởi giờ đây phận anh còn bạc
Còn nghèo hèn vất vả long đong
Còn chưa thấy tiền tài danh vọng
Mong gì em tôn trọng tình anh...

Xanh xao nét bút hao mòn
Héo hon trang giấy đong đầy nhớ thương
Em đi lòng có vấn vương
Hương tình anh thở hít đầy cơn mơ
Nhớ, em ơi nhớ em anh nhớ
Nhớ mùi hương da thịt nồng nàn
Nhớ vòng tay ánh mắt dịu dàng
Nhớ nụ cười trên môi tươi thắm
Và anh nhớ em cùng năm tháng...

Vô Cố Nhân
Hà Nội xuân 97

Lạc bước phong trần vô cố nhân
20   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
voconhan Posted - 05/18/2013 : 07:13:42
Theo Dấu Mặt Trời

Mặt trời hồng
Đã gọi
Làn mây phiêu bồng
Cơn gió lông bông
Về đây

Mặt trời hồng
Đã gọi
Người đang say mộng
Tỉnh giấc mau thôi

Mặt trời
Sáng soi
Gọi những môi cười
Người theo dấu chân về đây

Ngày đang mới lên
Bình minh nắng thơm
Vườn hoa xinh tươi khoe sắc
Cho đời ngát hương

Giọt sương trên lá
Tan vào nắng mai
Phải chăng ta đã
Tan thành khói hơi

Ta rong chơi
Theo mặt trời hồng lướt trên cao
Ta vẫy chào
Muôn gương mặt rừng núi biển xanh

Ôi thanh bình
Ôi dịu ngọt mầm lúa hạt cây
Nghiêng mây trời rơi giọt nước tình ơi

Ngày mới đến rồi
Rộn rã tiếng cười
Trời đất thênh thang niềm vui ấm chan hòa

Ngàn ánh nắng hồng
Gọi gió hát ca
Trời đất bao la gọi người về đây.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 19/o5/2013

Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 05/17/2013 : 02:22:58
Hoa Nắng Thương Mong

Em
Cho ta đam mê
Chất ngất

Em
Cho ta say tình
Rất gần

Em
Cho ta thương hoài
Bất tận

Cuộc tình.. mơ ước bâng khuâng

Em
Như nụ hoa xuân
Ngát tình
Hương nồng

Ta
Ngây khờ như mộng
Lạc hồn
Hoa bướm say mơ

Em trao tình thơ mộng
Trao anh trái tim hồng
Trao anh bàn tay ngọc
Bằng lòng.. anh dắt em đi

Đi trong đời say mộng
Đi trong cõi mê tình
Ta không toan tính
Mặc đời phiêu linh

Em.. xinh như nắng mới
Em.. tươi đẹp bên đời
Em.. mơ mộng bên ta
A hà
Em là .. hoa nắng.. thương mong…

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 17/5/2o13


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 05/17/2013 : 02:19:12
Hoa Nắng

Ngồi đếm thương nhớ
Trong đêm lạnh bơ vơ
Giờ này chắc em đã ngủ say

Ngày đó hai đứa
Thơ mộng bên nhau
Người yêu ơi anh nhớ
Ngày xưa

Nửa giấc mơ cũ
Ru tình mê man
Giờ ngồi thức đêm mong bình minh

Gọi nắng xinh tới
Bên đời bao la
Và ta sẽ gom đầy nhớ thương
Kết hương nụ hoa nắng
Đóa ân tình trao tặng
Người ta mong chờ mãi phương xa

Đóa ân tình hoa nắng
Kết hương thầm thương gọi
Người yêu ơi
Tình nhớ thương ơi.

Vô Cố Nhân
Sài gòn 17/5/2o13


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 05/10/2013 : 01:20:45
Ngày Của Mẹ

Này là hoa thơm ngát trao tặng
Những người mẹ, của bạn của tôi
Và đây những lời chúc an lành
Xin chân thành gửi đến niềm vui

Người phụ nữ ôi tuyệt vời
Mẹ tôi ơi, bên cuộc đời
Mẹ ai đó, xuân ngời ngợi
Mẹ ai kia, màu tóc bạc phong sương

Mẹ như nước sông nguồn cội
Mẹ bao la như bầu trời
Mẹ như nắng sớm ban mai
Mẹ như gió mãi thương mong

Vì mong thấy con nên người
Mẹ gian lao bao nhọc nhằn
Tặng con hết cả cuộc đời
Bằng tim yêu suốt đời không vơi

Lời thương mến cho mẹ hiền
Niềm hạnh phúc thêm rạng ngời
Lời thương chúc các bà mẹ
Nhiều an khang và những niềm vui.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 10/o5/2o13
voconhan Posted - 05/09/2013 : 19:15:59


Hát Mãi Cho Người

Hát cho nhau
Hát cho màu xanh tóc thơ ngây
Hát cho mây
Cho gió một chiều vương vấn qua đây

Hát mê say
Hát khúc ca đầy thương mến cho nhau
Hát thương đau
Hát u buồn
Hát theo nguồn con sóng xa khơi..

Lời thương yêu
Ta trao người
Cho môi cười thơm ngát hương hoa

Đời bao la
Ta qua lại
Hát mãi cho người vơi bớt lo toan

Hát mãi không thôi
Hát mãi cho đời
Hát mãi cho người thương mến quanh tôi

Hát mãi không thôi
Hát mãi cho đời
Hát mãi cho người bằng trái tim của tôi.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o9/o5/2013


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 05/06/2013 : 06:44:00
Ru Mùa Đông Lạnh

Em ru mùa đông
Ru giá băng
Bên trời tuyết trắng
Gió lạnh căm
Vắng anh từ đó
Lòng em nhớ
Em vẫn chờ anh
Vẫn ngóng anh

Thiếu anh sương lạnh, gió chiều rơi
Em giá lạnh đêm, giá lạnh đời
Môi giá lạnh hương, tình chớm lạnh
Gọi người trong nỗi nhớ mong manh

Thiếu anh em buồn héo ngày xanh
Đêm vắng thương nghe gió lạnh hờn
Cơn sóng yêu đương dường bão nổi
Bên trời giông tuyết
Viết tên anh

Ru mùa đông lạnh
Ru bóng trăng xanh
Mong ánh bình minh ngày mới đẹp
Anh về như nắng ấm bên em

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o4/5/2o13
(Viết để hát)


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 05/06/2013 : 06:25:10
Ru Mùa Thu Mong

Trên lối thu xưa êm đềm
Nhẹ nhàng êm bước chân ngoan
Trăng sáng đêm thu mơ màng
Dịu dàng hương thu tình ái

Anh ước mơ xây lâu đài
Trải thềm hoa đón em sang
Năm tháng phôi pha vô tình
Định mệnh chia cách đôi đường

Dường như cơn gió
Thương làn mây xa
Trăng ngà thương ngóng
Khung trời thu mong

Chạnh lòng ta nhớ
Hương mùa thu xưa
Ân tình đôi lứa
Nồng ấm bao la

Giờ đây ta hát
Ru tình thương mong
Ru vầng trăng cũ
Ru mùa thu mong.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o4/5/2013
(Viết để hát)


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 04/27/2013 : 05:27:03
Đàn Lỡ Cung Thương

Lướt những ngón tay mềm
Trên phím đàn
Hát khúc ca mong
Đầy tha thiết
Biết rằng
Tình yêu chưa rời xa
Nhưng lại thật quá xa vời

Chỉ còn.. một bước người ơi
Cánh cửa.. hạnh phúc bên đời
Sao người ko bước
Đàn lỡ cung thương

Chỉ còn một bước nữa là tới
Chỉ cần đẩy khẽ thôi người ơi
Căn phòng tình yêu
Hạnh phúc đang chờ

Có đâu ngờ
Người đứng đó chôn chân
Rồi ngoảnh mặt đi sao quá lạnh lùng
Hạnh phúc thoáng mong manh
Thôi đành
Ta dạo phím tơ sầu.

Sài Gòn 27/o4/2o13
(HOH & VCN)


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 04/23/2013 : 20:07:04
Hoa Biển

Mắt nhìn xa xăm
Mắt mơ màng
Cát trắng, dương xanh
Biển biếc xanh
Tim tím mong manh
Áo hoa biển
Cô gái xinh đẹp
Dáng ngoan hiền

Cô gái xinh ơi cô gái xinh ơi
Cô ngắm mây trôi hờ hững trên biển
Cô ngắm miên man ngọn sóng đang tan
Cát trắng hoang vu mềm dưới chân ngà

Hoa sóng nở trên khói biển xa
Hoa muống biển nở trên cát ven bờ
Thơ với nhạc hòa trong tiếng biển ca
La lá là là la lá la là

Ta ngắm nàng cô gái đẹp ơi
Xinh tuyệt vời như đóa hoa biển
Bên cát ngọc bên sóng mộng mơ
Cô đã là thơ.. rất thơ mộng..

Vô Cố Nhân
SG – 23/o4/2o13


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 04/23/2013 : 19:59:06
Tình Mộng

Tình yêu đã đến bên ta
Ngọt ngào thơm ngát hương hoa
Tiếng yêu ân cần nở trên môi thắm
Người yêu bé xinh
Nồng ấm bên ta
Đã đưa ta vào vườn yêu say đắm
Đã đưa ta lạc vào mộng hoa xinh

Mộng xinh thơm đóa hoa tình
Mộng ơi xinh quá đi thôi
Mộng ơi thơm đóa hoa mộng
Mộng thơm, thơm hồng môi ngoan

Ngàn sao lung linh trên trời
Vầng trăng bâng khuâng vời vợi
Mộng ơi, sao thương quá
Đêm tình mộng nên thơ

Giờ ta say men tình
Tình mơ hoa mộng ngọc
Vừa ru ta tròn giấc
Đêm tình mộng hôm qua.

VCN
Sài Gòn 23/o4/2o13


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 04/23/2013 : 19:56:49
Mộng Du

Mộng ngoan ơi
Say giấc ân cần
Mộng phong vân
Ru bước phiêu linh
Mộng xinh hoa và bướm
Mộng thương giấc mơ xa

Mộng ta thấy ta mộng
Mộng mơ chốn nhân gian
Mộng tan như bọt sóng
Trên biển tình phong ba

Mộng xa.. mộng nhớ
Mộng mơ.. mộng tình
Mộng lung linh sao sáng
Bên vườn mộng trăng treo

Mộng theo ta lạc lối
Bên đời mộng mê cung
Mộng ko như mơ ước
Ta thường buồn vu vơ

Mộng thơ ngây
Mộng mây hoa
Mộng hôm qua đã lỡ
Bây giờ mộng du thôi

Mộng ơi khi đầy
Mộng có khi vơi
Tình ơi bên đời
Như sóng trùng khơi
Men tình là men say trần thế
Cơn mê tình lạc giấc mộng hoa
Xa thiên đường
Còn mãi mộng du.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/o4/2013


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 04/23/2013 : 19:54:23
Chiều Mơ

Người yêu hỡi
Anh ngồi đây
Nhớ em nhiều
Chiều đang xuống
Buông làn sương.. vấn vương

Dường như gió
Đang về ru.. mây hờn
Hoàng hôn.. tím thương

Đường xưa in bóng đôi mình
Tình ơi nay đã xa ngàn dặm xa
Ngồi đây ta ngóng em về
Người ơi xin chớ quên thề nguyện xưa
Vừa hay cơn gió mơ màng
Mơ màng ru mộng chiều mơ
Thoảng nghe hương nhớ say lòng
Êm đềm ru mộng chiều mơ.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 20/o4/2o13


Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 04/05/2013 : 05:23:19
Đại Thẩm Phán

Dòng đời cuộn trôi vô vọng
Lòng người càng thêm hiểm ác
Cuộn trôi theo dòng thác
Sa đọa chốn nhân gian

Ngàn xưa đã ước định
Vào khi cơn mạt kiếp
Chuyển Pháp Luân Thánh Vương
Truyền công pháp Tu Luyện
Ở ngay giữa đời thường

Ngàn xưa đã ước định
Rằng kinh đô ma quỷ
Là đô thành Bắc Kinh

Tà Linh có bạo quyền
Và công an, mật thám
Đàn áp Pháp Luân Công

Thật kinh tâm kinh hoàng
Ngàn xưa chưa từng gặp
Loại lưu manh độc ác
Như đảng cướp Trung Cộng

Nào cưỡng bức lao động
Công khai sỉ nhục
Khủng bố tinh thần
Giam cầm tra tấn
Mổ cướp nội tạng

Học viên Pháp Luân Công
Vẫn một lòng nhẫn nại
Thiện giải mối oan khiên

Cuộc chiến Chính với Tà
Là đây Chân Thiện Nhẫn
Và cộng sản Bắc Kinh

Tình thương.. xin góp một lời
Người ơi.. phản đối Trung Cộng
Gọi lương tri hãy mở lòng
Chặn ngăn bạo ác bạo quyền

Rồi đây khi Bắc Kinh diệt vong
Cuồng phong ập đến ngỡ ngàng
Ngỡ ngàng.. cơn phán xét.. nhân gian

Thiện Ác Chính Tà
Giờ đã phân minh
Niềm vinh diệu lớn
Là Pháp Luân Công

Còn có hy vọng
Là đây những ai
Còn biết thương người

Còn có hy vọng
Là đây những ai
Còn chút lương tri.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 15/o4/2o13
voconhan Posted - 04/04/2013 : 07:05:29
Ru Mây Vào Hạ

Mây nhớ thương ơi
Xa xôi phương nào
Sao còn trôi mãi
Ko về bên ta

Xa rồi tình mộng
Đêm vắng canh trường
Bên trời thương nhớ
Ta chờ ta mong

Nắng hong mùa hạ
Khô khát môi hờn
Đêm này cơn gió
Ru lời thương mong

Nàng mây nhớ ơi
Xin quay về đời
Cho hạt mưa rơi
Mát trên bờ môi

Gió ru tình gọi
Bao nhớ thương đầy
Quay về đây nhé
Ơi nàng mây ơi

Áo em
Mây trời
Tím thương
Vời vợi
Ta chờ
Ta đợi
Cơn gió ru hời
Mây hỡi mây ơi
Mau về đây.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o4/4/2o13

Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 04/04/2013 : 06:33:17
Ru Nắng Xuân Hồng

Nắng xuân hồng thơm
Gió xuân tỏa hương
Ong bướm say tình hoa
Mộng xuân

Ngất ngây hồn say
Ngắm mây trời bay
Thả hồn theo cơn gió
Ngồi hát vu vơ chiều nắng xuân

Quanh đời
Người người say xuân mới
Rong chơi
Ca vui rộn ràng xuân

Trong nắng xuân ân cần
Nhân thế vui say tình
Mộng đẹp như mơ

Ta viết câu thơ tình
Câu hát ru thanh bình
Ru nắng hồng thơm xuân mới
Ru mê say tình mộng mơ.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o4/4/2o13

Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 03/27/2013 : 05:05:15


Chiều Sông Seine

Buổi chiều sông Seine
Thoáng mây mơ mộng
Cầu lượn qua sông
Nối hai bờ thương
Chiều mờ hơi sương
Đèn đường thắp sớm
Chiều sông Seine
Eiffel vươn mình.

Buổi chiều kinh đô bên phố sông buồn
Hỏi dòng Seine ơi đâu nhánh đâu nguồn
Đoạn đường sông trôi năm tháng vơi đầy
Đã chảy qua đây gọi những mê say..

Buổi chiều hôm nay dòng Seine gọi nhớ
Gọi từ xa xưa những suối khe nào
Gọi từ bao nhiêu thác lũ hoang vu
Gọi chiều nay ru một thoáng Paris.

Buổi chiều ta đi dọc bên bờ vắng
Nhìn dòng sông Seine chở những du thuyền
Hỏi dòng sông ơi có nhớ ta không.

Buổi chiều sông Seine gọi ai tìm đến
Buổi chiều sông Seine gọi tím mây xa
Buổi chiều sông Seine gọi nhớ thương đầy
Gọi người qua đây.. bên dòng tháng năm dài.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 27/3/2o13

Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 03/24/2013 : 07:04:38
Mây Nhớ

Mây tím chiều rơi
Mây nhớ thương ơi
Lời hứa ngày xưa
Còn thoáng bên trời

Lời nào trao nhau
Năm xưa tình mộng
Mê say mặn nồng
Còn nhớ hay ko

Biển đời cơn giông
Phong ba mờ mịt
Nghìn trùng xa xôi
Chia lìa đôi lứa

Lời hứa bên trời
Lời hứa bên đời
Tình ơi nhớ chăng
Lời hứa mây thề

Mây về giăng lối
Mây thương mong ơi
Mây tím đầy vơi
Người đã xa rồi

Biển đời mênh mông
Mây giăng cuồn cuộn
Mây buồn mây vui
Mây buồn mây vui
Mây nhớ thương ơi..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 25/3/2o13

Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 03/22/2013 : 08:44:21
Ru Quên

Cơn gió êm đềm
Ru ánh trăng đêm
Bên thềm sương vắng
Ta mong nhớ người

Nụ môi hồng
Mắt biếc ân tình
Kỷ niệm lung linh
Đêm ánh trăng mơ
Thơ mộng tình trao
Ngàn ánh sao cười
Nay người ở đâu
Ở mãi nơi đâu
Ánh trăng phai màu

Nụ hôn đầu
Tình đã êm đềm trao
Bỗng cuồng phong nào
Cuộn xoáy chia lìa

Người về nơi kia rất xa
Bỏ lại ta trong nhớ thương
Và màn đêm sương
Lạnh lẽo
Tình còn gieo chi đớn đau
Người đành quên ta rất mau
Tình đã phai màu

Đêm sầu trăng lu
Gió ru lệ sương
Ru bờ mi thương
Ru trái tim buồn
Ru lãng quên tình
Ru lãng quên tình..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 23/3/2o13

Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 03/18/2013 : 06:39:40
Trăng Tình

Trăng ơi có nhớ đêm tình xưa
Trao thương hai đứa say mộng thơ
Cơn gió mơ màng
Bên hàng hiên trăng nở đóa hoa quỳnh

Hoa rất xinh
Thơm dìu dịu
Quyện làn hương say dòng tóc nhớ
Trăng rất thơ
Dịu êm ánh trăng thương ngẩn ngơ
Trăng nằm mơ
Đêm mộng nở đóa hoa quỳnh

Hoa rất xinh
Trăng tình tự
Từ trời cao trăng nhẹ rơi xuống
Sương rắc lên
Hoa Quỳnh mộng
Thoảng hương say ngọn gió vô hình

Tình mộng nên thơ ngày xưa đó
Đẹp như hoa như trăng đêm ngà
Tình mộng trong ta còn lưu luyến
Kỷ niệm ơi.. đẹp ánh trăng tình.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 18/3/2o13




Lạc bước phong trần vô cố nhân
voconhan Posted - 03/18/2013 : 05:05:02
Trăng Mộng

Đêm thương
Nghiêng ánh trăng mơ
Bâng khuâng
Ai ngóng ai chờ
Bên khung cửa sổ
Ngẩn ngơ thương chờ

Trăng thơ ngà ngọc
Sương đọng cành cây
Mây say tình mộng
Theo gió phương trời
Ơi người tình ơi
Mộng ngắm trăng cười..

Người ơi tới đây
Vườn trăng ngất ngây
Đêm say tình mộng
Ta say tình nồng
Trăng mộng à ơi
Trăng mộng.. à.. ơi..

Trăng khơi vằng vặc
Hoa ngọc quỳnh hương
Đêm thương
Quỳnh hé môi cười..

Người ơi tới đây
Vườn yêu ngất ngây
Trăng say quỳnh mộng
Ta say tình nồng
Trăng mộng à ơi
Trăng mộng..à.. ơi..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 16/3/2013


Lạc bước phong trần vô cố nhân

M&TÔI © mvatoi.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.2 seconds. Snitz Forums 2000